Xem bài viết riêng lẻ
  #118  
Cũ 29-08-10, 02:01 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
ĐÊM TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Soi chung ánh nguyệt sáng chân trời
Thề hẹn ân t́nh với biển khơi
Nỗi nhớ làm tim hoài đỏ rực
Niềm yêu khiến mộng măi xanh ngời
Chờ đêm hội ngộ mơ nào hết
Lỡ kiếp tao phùng luyến chẳng vơi
Khẽ gọi người xưa thầm nhắn nhủ
Ḷng son vẫn giữ chớ hai lời

TN-NC
Luyến nhớ nào vương măi chốn xa
Đêm nay chỉ có mỗi trăng tà
Chia nhau một nửa cung hằng nhé
Xẻ mảnh t́nh riêng tặng thiết tha
Mặc núi cao kia ngăn rẽ lối
Hay trời bảo tố dậy phong ba
Tim này vẫn giữ không thay đổi
Ước nguyện t́nh duyên thắm mặn mà
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
CM4Q (10-12-10), hoatigon208410 (06-11-10), huongnhu (30-08-10), Huyzozo (30-08-10), LAO HAC (08-09-10), NgạoThiên (29-08-10), Nhím con (30-08-10), phale (30-08-10)