Chủ đề: Quán Mưa
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 29-08-10, 04:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hàn Hương Xem bài viết
Vần thơ ướt mấy mùa rồi
Ướt tà áo biếc ướt đôi môi mềm
Hôm qua mưa gió cả đêm
Tỉnh ra ngơ ngẩn bên thềm...tương tư
Tính ra trời đất cũng dư
Đem mưa đổ xuống đến chừ chưa thôi
Ngồi buồn ngó hạt mưa rơi
Bao giờ đời hóa biển khơi... giăng buồm...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (29-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (08-02-12)