Chủ đề: Góc sỏi đá
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 29-08-10, 05:48 PM
Avatar của sonata
sonata sonata đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 173
Thanks: 173
Thanked 560 Times in 175 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Như Diệu Linh Xem bài viết

RU...

Ru em giấc mộng thật hiền
Qua đông em sẽ b́nh yên bên người
Ru t́nh một khúc thảnh thơi
Trút ḷng sầu sẽ cạn vơi theo sầu
Ru người ân ái đậm sâu
Bén duyên rồi sẽ cau trầu thắm môi
Ru ta một khúc ru đời
Nghiêng theo vạt nắng giữa trời rêu phong...



(-Như Diệu Linh-)

Cho Linh Ru cùng chị một khúc nha
Cảm ơn Diệu Linh đă có khúc ru lục bát ngọt ngào nhé
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to sonata For This Useful Post:
phale (04-09-10)