Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 30-08-10, 11:18 AM
Avatar của Nguyễn Thị AP
Nguyễn Thị AP Nguyễn Thị AP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: hình như là Huế...
Bài gửi: 87
Thanks: 181
Thanked 220 Times in 78 Posts
Mặc định




Xin…

Đèo nhau một quãng đường
Trái nhớ mọc cành thương
Em vấn vương ngày tháng
Xem ra cũng lẽ thường

Sao giận dỗi ngày xưa
Bôi xóa mấy cho vừa
Chia tay chừng quá đủ
Vội gì thả gió mưa…

Nguyễn Thị AP



Cho..

Cho nhau một nẻo đường
Viết chưa tròn chữ thương
Vần thơ dang dở đó
Giọt mực rơi vô thường

Tìm đâu nữa ngày xưa
Nói làm sao cho vừa
Nhìn nhau hờ hững quá
Mưa ngoài trời.. ôi mưa...

PL 30.8.10



Mưa…

Chỉ có một con đường
Sao anh rẽ lối thương
Em vấp lề buồn tủi
Xót đau chẳng ai thường

Len lén thuở xa xưa
Về ôm giấc mộng vừa
Nắng vàng chưa ghé kịp
Hiên nhà đã rắc mưa…

Nguyễn Thị AP

Cám ơn Pha Lê nha, AP đang bò từng lớp theo Thầy Nhím... lấp ló "Góc nhỏ Pha Lê" hoài nhưng chưa dám họa - mới trần ngâm 5 chữ thôi hà -
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thị AP For This Useful Post:
kehotro (30-08-10), phale (30-08-10)