Xem bài viết riêng lẻ
  #33  
Cũ 30-08-10, 11:47 AM
Avatar của Tịnh
Tịnh Tịnh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 57
Thanks: 76
Thanked 116 Times in 39 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Tịnh
Mặc định

Tuyên bố hùng hồn
Nếu bị ép hôn
Bỏ nhà đi bụi
"Theo chai" cặm cụi
Mang cháu về nhà
Cho Bà nhong cháu
Nói th́ rất "máu"
Nhưng cũng thấy "tè"
Lỡ liều lấy le
Ôi thôi hỏng bét!


Muốn viết về Mẹ, nhưng câu từ, vần điệu không đủ sâu sắc để làm thơ. Lỡ làm không hay lại mất đi sự tôn kính với đấng sinh thành.
Cảm ơn các tác giả về những bài thơ nhân mùa Vu Lan.
Signature:
Năm canh cũng trọn đêm dài
Thương cho cơn ngủ miệt mài đi hoang...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tịnh For This Useful Post:
hamy (30-08-10), huongnhu (30-08-10), LAO HAC (30-08-10), Nhím con (30-08-10), phale (30-08-10)