Nếu mai này anh cưới người ta
Nếu mai này anh cưới người ta
Em sẽ buồn.. tất nhiên... nhiều lắm
Em sẽ đứng...nh́n theo... im lặng
Cầm trên tay lời chúc. Bùi ngùi
Mớ ḅng bong chỉ rối bời bời
Trong lần lựa rỗng rênh mối đợi
Nẻo đường chia khuất tầm tay với
Ly rượu hồng xót đắng đan xen
Thương nỗi buồn giông giống...quen quen
Ngược xuôi măi bàn tay gầy ngón
T́nh bao la hay t́nh bé mọn
Một người vui đổi mấy người sầu
Biết là mai người sẽ cau trầu
Em tập dỗ tim hiền yên giấc
Yêu là được hay yêu là mất
Đi t́m ḿnh không thấy ḿnh đâu...
Nếu mai này...thoáng nghĩ... đă đau...
PL 1.9.10