Chủ đề: Nếu một ngày...!
Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 02-09-10, 08:35 AM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Nếu một ngày trang viết mãi khắc ghi
Thì người hỡi nào phân li tình ấy
Dù hiện tại nhỏ cùng người xa đấy
Nhỏ nhớ hoài trang giấy khắc tên ai

Nếu một ngày trăng sáng chẳng nhạt phai
Cứ soi mãi cho dấu hài nhẹ bước
Thì người hỡi dù đường đời xuôi ngược
Nhỏ nhớ hoài giây phút được trao thơ…

Nếu một ngày nơi ấy thoáng tình cờ
Anh cùng nhỏ…ngẩn ngơ khi gặp mặt
Lời nhắn gởi chút tình thơ sâu sắc
Bao nhớ mong nhỏ bắt trọn nhịp cầu…
Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (02-09-10), phale (02-09-10)