Vu vơ...
Mưa bên này hay mưa bên kia
Hơi gió lạnh đường xa guồng chân chạy
Áo khăn cũ càng, cơi ḷng run lẩy bẩy
Rơi khỏi thiên đường không kịp tựa vào đâu
Giấc mơ buồn, điềm báo trước: Mất nhau
Bên lối rẽ, cây ngả nghiêng bóng khác
Chú dế một ḿnh, ủ ê giọng hát
Gục mặt xuống đường t́m lối quyên sinh
Vin hạt sương gầy chết trước b́nh minh
Tan vào đất, đắp trên ḿnh cỏ lá
Chắc ǵ ai hay, đời vẫn trôi hối hả
Chỉ côn trùng về khóc lóc đưa tang
Đời như chuyến đ̣ bao kẻ quá giang
Những buồn vui trải lên gầy canh bạc
Rượu đến tay ḿnh đă nghe nhàn nhạt
Lệ chan vào... mặn đến kiếp lai sinh
Ngày vẩn vơ buồn... ngồi viết linh tinh...
PL 3.9.10