Xem bài viết riêng lẻ
  #19  
Cũ 03-09-10, 07:12 PM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định


VLTD-18

Mẹ

Dấu yêu ơi ...
Cuộc đời con uống trọn suối nguồn
Măi măi dạt dào là t́nh yêu của Mẹ
Con háo hức vươn xa một thời tuổi trẻ
Mẹ ngậm ngùi lẻ bóng canh thâu.
Trong kí ức con ...
Mẹ dịu hiền như ánh sao khuya
Đêm thức trắng, cùng ngọn đèn mỗi khi con ốm
Là chạy chợ, là ra đồng, chẳng kể nắng mưa, khuya sớm
Mẹ tảo tần gánh cả ước mơ con.
Có làm mẹ mới hiểu ḷng của Mẹ
Cài một nụ hồng lên áo, hạnh phúc con reo.

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 07-09-10 lúc 11:33 AM
The Following 11 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (04-09-10), CM4Q (03-09-10), hamy (03-09-10), hoatigon208410 (08-11-10), LAO HAC (03-09-10), Mỹ Duyên (04-09-10), Nắng Xuân (09-09-10), Nguyễn Thị AP (04-09-10), Nhím con (04-09-10), phale (04-09-10), VỀ MIỀN TRUNG (03-09-10)