Chủ đề: Đố Kiều đây!
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 04-09-10, 07:13 AM
Avatar của NgạoThiên
NgạoThiên NgạoThiên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 64
Thanks: 28
Thanked 197 Times in 57 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Oi_Troi_oi Xem bài viết
Tự dưng nổi hứng ngồi đọc Kiều. Thấy giận cô Kiều ngây thơ nên có ngẫu hứng viết mấy ḍng.
Trong này có một câu đố vị nào hay chữ xin mời giải đố cho vui.


Hận Kiều


Truyện kiều là của Nguyễn Du
Kiều sinh đúng lúc hận thù bủa vây
Anh khoe chữ tốt văn hay
Đọc qua mấy lượt truyện này có dư
Đă đành làu thuộc tâm tư
Lâu không động đến sợ chừ lăng quên
Đố anh tả lại nỗi niềm
Anh hùng đứng trước trận tiền bủa vây
Nói rằng sinh mệnh tựa mây
Được theo sở nguyện thân đày cũng cam
Một đời khí phách ngang tàng
Câu ai năn nỉ khiến chàng buông cung
Hết rồi một kiếp anh hùng
Kiều kia! Dẫu xuống cửu trùng chẳng oan

Thương Thay số phận đàn bà
hà hà
Signature:
N h à n T â m L c S
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to NgạoThiên For This Useful Post:
CM4Q (04-09-10), Oi_Troi_oi (04-09-10), phale (04-09-10)