Xem bài viết riêng lẻ
  #130  
Cũ 04-09-10, 07:50 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LonelyStar Xem bài viết


Tôi đi t́m tôi
T́m về tĩnh lặng
Buồn vương màu nắng
Nhợt nhạt đôi môi

Tôi đi t́m em
T́m trong xa vắng
Chợt nghe vô vọng
Một thời đă xa

Tôi t́m kư ức
Của những ngày xưa
Không nắng không mưa
Có ai c̣n nhớ?

04.09.2010 - Lonely Star
Có ai c̣n nhớ
Trời kư ức xưa
Hay là cơn mưa
Nḥa đi nỗi nhớ

Có là vô cớ
Khi t́m về nhau
Tỉnh giấc chiêm bao
Chỉ là mộng mị

Ai ơi đừng nghĩ
T́nh đă xa bay
Trông chi một ngày
Chờ hoài không tới

^(oo)^
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
LonelyStar (04-09-10)