Ḷng "Kiều" ( nè )
Trăm ngàn cái sợi tơ trời
Năm th́ mười họa lại rơi vào ḿnh
Trong nhờ , đục chịu điêu linh
Cơi tu là phúc liều ḿnh một phen
Người khinh cái phận hoa hèn
Ta không trách kẻ trắng đen thay ḷng
Chữ t́nh quá dễ đếm đong
Tài hèn cũng chỉ đổi ḍng truân chuyên
Chữ đời chẳng nợ chữ duyên
Mệnh trời đă sắp thuyền quyên bọt bèo
Khéo lời th́ khổ bám đeo
Là người mong kiếp thông reo giữa trời
Ghét ghen mặc cái chuyện đời
Nhau nhảu th́ cũng về nơi gió ngàn
QN
4/9/2010
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 04-09-10 lúc 11:04 PM
|