VLTD-22
L̉NG MẸ
(Kính tặng chú thương binh Nguyễn Văn Ḥa và mẹ )
Tuổi đôi mươi Mẹ trở thành góa phụ
Cha hy sinh trong chiến dịch thu đông
Mẹ ngậm ngùi giấu nước mắt vào trong
Nguyện ở vậy nuôi cho con khôn lớn !
Hai mươi năm sau
Con vào bộ đội
Đảng cần con, đất nước cần con,
Miền Nam giục giă,
Thù nhà nợ nước…con đi.
Ḥa b́nh lập lại
Mất một bên chân
Và vô vàn vết thương lớn nhỏ…
Con lê về với Mẹ thân yêu…
Bệnh tật con pha sương mái đầu của Mẹ
Trái gió trở trời địu măi lưng c̣ng khẳng khiu.
Khi con nhỏ Mẹ mang nhiều khổ ải
Con lớn rồi vất vả gấp vạn gấp trăm.
Thương thân Mẹ mà nghẹn ḷng đắng măi
Tủi thân con bệnh tật chẳng đỡ đần
Bao năm rồi giữa vất vả gian truân
Vẫn dịu dàng, Mẹ ân cần che chở.
Tháng bảy về mùa vu lan báo hiếu
Vạn tiếng ḷng kính gửi Mẹ thân yêu
Nghẹn ngào con kính chúc Mẹ ngàn điều
Ḱ quan cuộc đời- đẹp nhất Mẹ của con…
Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 07-09-10 lúc 11:34 AM
|