Đợi cơm trưa
Giữa trưa bụng đói réo cồn cào.
Chưa kẻng cam lòng biết tính sao
Bánh sáng đâu còn tiêu lúc nẳm
Trà lưng đã hết nhạt hồi nào
Mùi thơm phía đó bay vồn vã
Tiếng rủ bên này vọng xốn xao
Ngó mãi đồng hồ quay sốt ruột
Bỗng đâu chuông điểm thở ra…phàoo…
PL 6.9.10
Đoi sắc... đói!
Đúng hẹn ây da bụng nó cào
Mặt mày xây xẩm biết làm sao
Nhìn kim lững thững nhanh lên chứ
Ngó kẻng đong đưa lẹ chút nào
Tưởng thấy cơm canh đang rộn rã
Dường nghe muỗng đũa cũng lao xao
Hai ngàn xôi gấc không bèn bõ
Đoi sắc... bòn hơi thở nhẹ phào..
PL 7.9.10
Đói tiếp...
Phở sáng vừa xong bụng đã cào
Cơm về chửa tới biết làm sao
Ăn đường lót dạ dùng viên nhỉ
Ực nước đầm môi thử cốc nào
Bởi bữa càng khi càng ngán ngẩm
Nên mình mỗi lúc mỗi xanh xao
Chờ chuông, đợi kẻng như quân đội
Cả đám thành ma thở phì phào...
PL 8.9.10
Đói...
Đứng dậy chân run ngã bổ cào
Ôi trời đói bụng, mắt toàn sao
Đương thì phát triển hùm thua nhá
Tới độ gia tăng cọp ngất nào
Ấy vậy cơm ăn toàn chút chít
Cho dù ruột réo cứ xôn xao
Lao vèo khỏi ghế khi còi ủ
Xếp chỗ đầu tiên...sướng...thở phào
Mr.Moon
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 06:05 AM
|