Chủ đề: Nốt trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #53  
Cũ 08-09-10, 05:51 PM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Nếu một ngày bầu trời không có nắng
Trái tim em bỗng hóa câm lặng, anh đừng hỏi v́ sao?
Qua những đắng cay, ngọt ngào
mới thấy t́nh yêu ḿnh nhỏ bé
Khi không c̣n được chia sẽ và hờn ghen
Những áng mây hối hả bon chen
Trong mênh mông của buổi chiều rất vội
Nụ hôn trở thành giả dối, khi hờ hững chạm môi
Anh mắt em buồn xa xôi, ch́m trong miền tối
Trả hết cho nhau
Niềm đau dịu vợi
một cánh diều chơi vơi......
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
Nhím con (09-09-10), Nothing (08-09-10), phale (09-09-10)