
04-05-10, 02:15 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi 1100i
Tṛ nào mà láo thế nhờ
Ḿnh học cô giáo...đến giờ...2 năm
Vài lời chỉ dám hỏi thăm
Dăm câu chỉ dặn măm măm nhiều vào 
Chưa bao giờ dám ước ao
Được cùng cô giáo ngắm sao trên trời
Chưa bao giờ dám ngỏ lời
"I Love You" măi suốt đời, hihi
Nh́n Cô chẳng dám nói ǵ
Gặp Cô chỉ biết cười kh́, bắt tay
Dẫu cho ngày lại qua ngày
Vẫn ôm một nỗi đọa đày trong tim
Chuyện cũ như một cuốn phim
Bây giờ chiếu lại biết t́m nơi mô?
Hehe, giỡn Cô chút.....  nhưng công nhận Cô có nhiều học tṛ mang ḍng máu Dương Qua ghê!
|
Mấy bạn chắc cũng đùa giống em thôi mà.
Tṛ nào, I vấn thử xem
Thả thơ vơ vẩn, lại kèm vẩn vơ
Chứ mà biết đến bao giờ
Đất trời lộn ngược cho tơ kết vào?
|