Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #418  
Cũ 04-05-10, 02:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tự cợt trái tim ḿnh

Em đang giết ḿnh thêm lần nữa
Bày cuộc chơi, tự cợt trái tim đau
Phút lặng người nghe cỏ cây t́nh tự
Khói vương mi khe khẽ ứa giọt sầu

Muốn ngỏanh mặt, ẩn ḿnh trong đêm tối
Đem thuyền yêu trả lại cơi nhân gian
Lối t́nh hẹp, nhường người vừa mới tới
Rồi làm mây làm gió giữa ngàn

Đă một lần, trải niềm đau tê tái
Em cợt ḿnh thêm lần nữa, ôi chao
Trái tim nhỏ ước ǵ mai hóa đá
Để không đau lần nữa vết thương cào...

PL 25.7.09
Trả lời với trích dẫn