Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #426  
Cũ 04-05-10, 02:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Khó nói
Gởi huynh!


em lạ lắm phải không
Tiếng cười giữ lại như không muốn cười
Treo thơ cũng cố chọn lời
Lối quen tránh bước cho người ta vui

Huynh đừng hỏi nữa huynh ơi
Kẻo cơn gió lạnh sang ngồi quanh đây
Ḷng em thả với mây bay
Lững lờ chẳng đậu bên này bên kia

Lối thơ mấy nẻo bộn bề
Huynh vui một lối, em về riêng em

Mấy lần, lời muốn nói thêm
Ừ thôi, em lạ
nỗi niềm ai hay....

PL 27.7.09
Trả lời với trích dẫn