Bài 11: C̣n một chút ǵ để nhớ
Nhạc : Phạm Duy
Thơ : Vũ Hữu Định
Phố núi cao, phố núi trời gần, phố xá không xa nên phố t́nh thân đi dăm phút đă về lối cũ một buổi chiều nao lóng bỗng bâng khuâng
Bài 12 : Mưa hồng
Sáng tác : Trịnh Công Sơn
....Ṿng tay đă xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân ṃn trên phiếm du....
....Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Bài 13 : Sang ngang
Sáng tác: Đỗ Lễ
...Thôi khóc làm ǵ đă lỡ duyên thề thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay khi ḿnh chia tay xa cách nhau rồi!!!!
Bài 14: Em ơi Hà Nội phố
Sáng tác : Phú Quang
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy ḿnh chẳng nhớ nổi một con đường
Bài 15 :Con thuyền không bến
Sáng tác :Đặng Thế Phong
...Lướt theo chiều gió
Một con thuyền theo trăng trong
Trôi trên sông Thương nước chẩy đôi ḍng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền, trôi nơi đâu
Trôi trên sông Thương
Nào ai biết nông sâu
Phù.... nghe xong cũng ...khờ luôn .Bài 15 th́ biết tựa mà ko biết tác giả , 4 ăn gian...phải nhờ Google kiến dùm
