Chủ đề: Vui là chính
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 10-09-10, 04:14 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Làm sao vượt ải
Nghe đồn ải ấy hơi cao
Trèo lên tụt xuống... làm sao bi giờ...

Mê cung ơi hỡi cái mê cung
Mới thử mà sao đă muốn khùng
Ngẩng mặt trên bàn nghiên một mớ
Tḥ chân dưới đất giấy hai vồng
Ngồi tê hết cẳng vần chưa có
Bứt trụi trơn mày chữ vẫn không
Ải đó bao giờ qua được nhỉ?
Nào đâu bí kíp để truy lùng...

PL 9.9.10

p/s: Dzui là chính...



Quyết...

Con đường trắc trở lại ṿng cung
Thụt tới tḥ lui, bạn tưởng khùng
Gieo hạt mong đều nên xới lỗ
Trồng cây muốn tốt phải lên vồng
Như là cố gắng thành công nhỉ?
Ví thử chây lười tới đích không?
Khổ luyện đêm ngày mai mốt sẽ
Đề tên bảng đỏ mặc ai lùng...

PL 10.9.10

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 06:06 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (10-09-10), Thành Phạm (04-11-15)