Xem bài viết riêng lẻ
  #32  
Cũ 11-09-10, 10:05 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

Khởi động cách này để khủng bố tính thần cô Bốn. Chỉ có ḿnh Hn dám thách đấu dzới cô Bốn. Hihi.
Nay HNhu thách cô Bốn "có dám" buôn bomb dzới Qn hông?


THU.
" Thu ẩm Quỳnh hoa tửu " (*)

Chẳng có rượu Quỳnh Hoa
Chẳng có chút sương sa
Chẳng có rừng phong thắm.

Chỉ một áng mây qua.
Chỉ bầu trời xanh ngắt.
Chút mưa buồn vương mắt
Chút lạnh về vương vất.

Mùa thu vàng áo em
Cung đường chiều thân quen
Phố đông đầy bụi bặm
Những nụ cười nhọ nhem.

Mùa thu em làm nắng
Nh́n nắng em làm thơ
Thơ em thơm mùi cỏ
Cỏ non biêng biếc tơ.

Mùa thu em làm gió
Chờ gió gieo ḷng mưa
Hạt mưa trong văn vắt
Xốn xang nỗi mong chờ.

T́nh thu mơ màng quá
Thảng như có như không
T́nh em mong manh quá
Chẳng như men rượu nồng.

Th́ thôi anh, đừng nhé...
Thu c̣n đến, c̣n đi
Th́ thôi em, đừng nhé...
T́nh thu...nào có ǵ!
(19/9/08).

Phải mà, nào có ǵ đâu. Không thu cũng không sầu. T́nh em như ngọn gió. Rong chơi hoài đâu đó. T́nh em như mộng say. Mộng tan khi đầu ngày. Mơ hoang rồi tan biến. Chỉ c̣n em ngồi đây.
Chỉ c̣n em ngồi đây. Nh́n trân đôi bàn tay. T́nh trôi xuôi từng ngón. Khẽ run bờ vai gầy...
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
Cá chuồn (14-09-10), CM4Q (11-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (14-09-10), Mỹ Duyên (14-09-10), Nhím con (12-09-10), phale (11-09-10)