
04-05-10, 02:53 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Yêu & Yêu !
ĐÓA HOA VUI !
Em cười trong vắt Pha Lê
Hồn thơ rộn ră ai về bên sông
Thuyền vui lựa mái xuôi ḍng
Đôi tà gió hát nghe ḷng xôn xao
Say t́nh hoa nắng trên cao
Nghiêng nghiêng nón trắng như chao tiếng ḥ
Ngỡ như thực ,ngỡ như mơ
Lạc hồn đi giữa vần thơ ướp đời
Pha lê vỡ ,tiếng em cười !!!...
Y&Y.
|
PL cảm ơn YY ghé chơi nhé!
Cố làm một đóa hoa vui
Tiếng pha lê vỡ ngậm ngùi xót xa
Lối yêu lỡ gót chân qua
Trả vay khó tính thành ra nợ nần
Sông kia xuôi mái một lần
Trăm con sóng dội vô tâm đặt bày
Tiếng cười giấu nỗi buồn bay
Cũng là em vỡ nơi này, ôi chao!
PL
|