
04-05-10, 03:09 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Em không muốn buồn
.........
Em không muốn buồn
Tại mưa lạc chỗ
Khóe mắt giọt đầm
Lă chă xuống thơ...
PL
|
Em không muốn buồn
Tại đời nó khổ
Làm ḍng lệ nhỏ
Cằn cỗi trái tim
Em đâu đi t́m
Giàu sang cuộc sống
Chỉ cần nóng bỏng
T́nh yêu của anh
Cuộc đời trôi nhanh
Giờ đây đă khác
Thành ra đi lạc
Bên cạnh người dưng
Những lúc dừng chân
Chẳng ai an ủi
Chẳng ai thèm nói
"Anh rất yêu em"
TNĐ
|