Quote:
Nguyên văn bởi Minh Hiền
Em không muốn buồn
Tại mưa lạc chỗ
Khóe mắt giọt đầm
Lă chă xuống thơ...
PL
Hãy thả nỗi buồn
Bay theo con gió
Bài thơ còn đó
E ấp niềm vui
Tặng em nụ cười
Nhận giùm tôi nhá
Chút tình cỏ lá
Hứng giọt mưa thu
Thổi nỗi sầu ưu
Em thôi hết buồn....
Hoa quỳnh
|
PL cảm ơn MH ghé chơi góc nhỏ.
Thả buồn
Tưởng buồn là chiếc lá
Em mang thả cuối trời
Dè đâu buồn nặng trĩu
Nhằm góc ḷng em rơi
Nỗi buồn từ đâu tới
Để cho em trả về
Hỏi buồn, buồn không nói
Co ro nằm tái tê
Ừ thôi mai em sẽ
Chôn buồn tấc đất sâu
Thắp lên hai hàng nến
Chắc ḷng nghe xót đau
Ôi, nỗi buồn tiền kiếp
Theo em đến bây giờ
Xa nhau nào có dễ
Thôi em vùi vào thơ
PL 10.8.09