
04-05-10, 03:16 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
PL cảm ơn MH ghé chơi góc nhỏ.
Thả buồn
Tưởng buồn là chiếc lá
Em mang thả cuối trời
Dè đâu buồn nặng trĩu
Nhằm góc ḷng em rơi
Nỗi buồn từ đâu tới
Để cho em trả về
Hỏi buồn, buồn không nói
Co ro nằm tái tê
Ừ thôi mai em sẽ
Chôn buồn tấc đất sâu
Thắp lên hai hàng nến
Lệ rơi giữa kinh cầu
PL 10.8.09
|
Lệ rơi giữa kinh cầu
Tê tái hạt mưa ngâu
Hỏi sầu đâu trĩu nặng
Đeo đá mấy tầng sâu
Gió xé chuối từng tầu
Âm u nguyệt minh lâu
Hỏi đâu màu quang nhật
Mặn đắng giọt cuối bầu
Langthang
|