Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #482  
Cũ 04-05-10, 03:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đem buồn nhúng chén rượu cay
Chắc cũng vơi được buồn này hỡi Sen
Sao thành hai kẻ không quen
Để cho buồn ấy đổ chen vào ḷng
Thôi th́ có có không không
Buông tay để thấy buồn không là ǵ...

p/s:
lời cô em sẽ gắng ghi
Người ta ra rũ áo ra đi
M̀nh em ở lại nhâm nhi nỗi buồn
Lúc chiều lệ bỗng chợt tuôn
Cuốn theo một chút muộn phiền không vui
Bây giờ em thấy ngậm ngùi
MOng rằng
Thời gian sẽ sớm chôn vùi niềm đau

Klosen
Trả lời với trích dẫn