Văn Tế Gà
Lốc cốc cốc!
Thuở trời đất nổi cơn đại dịch
Đem siêu vi giáng xuống loài gà
Đang sởn sơ bỗng rù ra
Lây lan bệnh cúm, tiêu ma cả đàn.
Thảm thương thay!
Hàng triệu con chết chôn không kịp
Hàng triệu con thiêu sống không xong
Lại thêm hàng triệu gà con
Mới vừa nở đă chuyển sang... từ trần!
Xác gà chôn đầy đồng Chó Ngáp
Xóm làng không đủ băi tha ma
Thây gà trôi bập bềnh gần xa
Tôm cá đớp phải một phen bái xái
Ḷ thiêu tải đà quá tải
Nước uống mùi càng nặng mùi
Ông thú y chạy muốn hụt hơi
Ông kiểm dịch ra oai rất dữ
Hễ ai có lông vũ
Th́ phải chết mà thôi.
Than ôi!
Không hiểu ông Trời bất nhân hay
thằng ác ôn nào sản xuất ra con vi rút H5N1 vậy?
Nhớ linh xưa...
Ất Dậu tân xuân họp thường kỳ
Lục súc tranh công khai đại hội
Giữa quần hùng gà công khai vạch tội
Bọn nô tài heo, chó, ngựa, dê, trâu
Như gà đây: ngũ đức thẳm sâu
Nhơn - Dũng - Tín - Vơ - Văn gồm đủ
Trên đầu kim khôi một mũ
Dưới chân hai cựa thần thương
Bao phen chiến đấu gà trường
Thành tích vang lừng mấy độ
Đă là gà, phải là gà đi bộ
Gà Cao Lănh nổi danh thần vơ
Đ̣n Thiếu Lâm độc lập kim kê
Gà làng Hồ năm sắc hào huê
Đẹp như Lă Phụng Tiên xuất trận
Gà Đông Cảo oai phuông hùng dũng
Hiêu hiêu như lực sĩ “kênh x́-po”
Sẵn sàng bảo vệ quư bà quư cô (gà)
Chống nanh vuốt cáo cầy diều cú
Thế mới gọi là gà trống chứ.
Lốc cốc cốc! Cồ cô cồ...
Thuở loài người chưa có cái đồng hồ
Gà lo việc cầm canh báo thức
Gáy buổi sớm gọi mặt trời mọc
Gáy đêm khuya gọi kẻ ngủ mê
Gọi học tṛ thức dậy luyện thi
“Đẻ trứng vàng” chuyện ghi sách vở
Thế mà nay,
Gà đă hóa thần trùng đỏ mỏ
Đem siêu vi khủng bố khắp nơi
Bin Laden trùm dân chơi
Lâu nay cũng chẳng dám xơi thịt gà.
Nửa đêm giờ Tí canh ba
Năo nùng tiếng gáy ma gà cơi âm
Lốc cốc cốc! Cồ cô cồ...
Chư hồn hỡi âm thầm phảng phất
Hồn ma gà lẩn quất đâu đây
Hễ nghe văn tế bài này
Th́ mau vỗ cánh mà bay về liền
Hoặc hồn ở bờ mương ngọn suối
Hoặc ở bên bụi chuối gốc đa
Hoặc hồn thuộc giống gà ta
Hay là thuộc những giống gà bên Tây
Tây, ta cũng một bầy mắc dịch
Cũng cô hồn, thí thực khói nhang
Nầy nước uống, nầy thức ăn
Nầy là thuốc chủng để pḥng... tái toi
Về đây mà mổ, mà bươi
Rồi đầu thai sớm cho người... có ăn
Không th́ ai cũng nhăn răng
Ô hô! Ai tai! Thượng hưởng
ST.
|