Chủ đề
:
* Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
#
4
15-09-10, 07:38 PM
Đông Dung
Cổ Mộ Môn Sinh
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Nhím con
Còn anh đây... ôm mãi một bóng hình
Là em đó - mộng xưa hằng ấp ủ
Nói sao nhỉ, thôi đành xin tự thú
Lỡ yêu em... nên thương nhớ thật rồi
Hihi..., heokon dễ chịu thua vậy sao !?!...
Thế sao anh vẫn cứ mãi xa xôi
Không chót lưỡi đầu môi vậy là anh nói dối?
Chẳng đến cùng em, một lần thôi... có vội
Cứ mãi lững lờ, tình gửi gió mây trôi???
^^ còn vần "ôi" nào không nhỉ...?? em sao dám theo anh, đứt hơi mất, gai nhím đau lắm,hiz..
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...
Tổng hợp thơ : Nguyễn Trần Đông Dung
The Following 3 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410
(03-11-10),
Nhím con
(15-09-10),
phale
(16-09-10)
Đông Dung
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Đông Dung
Tới trang chủ của Đông Dung
Tìm bài gửi bởi Đông Dung