Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 16-09-10, 03:37 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Hai đứa ḿnh đang sống cảnh đơn côi
Nơi xa lắm... hai phương trời cách biệt
Từng đêm lạnh anh nhớ nhung da diết
Chỉ mong rằng em sẽ biết mà thôi !...

Gai nhím này mềm lắm, hông có đau đâu á !...
Hiz, sao anh nhím cứ gài vần "ôi" thế này, heo xài hết rồi...huhu. Không biết đâm đau không mà làm heo khóc nè..lông heo ngắn cũn hà

Uhm th́ anh, em đă biết anh ơi
Nhưng chỉ biết...th́ làm ǵ anh nhỉ
có lúc nào buồn, anh tự ḷng ngẫm nghĩ
Một chút cho em...khi nhan sắc tàn rồi....!!


Cho anh vần "ôi" tiếp..hehe, không lặp lại mấy từ dùng rồi anh ơi...
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
Nhím con (16-09-10)