TRƯỚC BIỂN
Anh lại về chốn cũ t́m em
Ngơ ngác thông reo bên chiều gió lộng
Nơi cửa biển cồn cào con sóng
Những cánh buồm tha thẩn phía chân trời…
Có bao giờ ḿnh hiểu được em ơi!
Lời thầm thĩ ồn ào của biển
Những con sóng dẫu muôn trùng cách biệt
Suốt một đời vẫn mải miết t́m nhau
Anh lại vê,
đứng trước biển thật lâu...
Mặc nỗi nhớ xô vào ḷng tan nát,
Anh lại về…để được trong giây lát
Thấy môi ḿnh c̣n mằn mặn nhớ thương.
Anh lại về, rồi lại măi tha phương…
Măi lạc lơng giữa biển đời vô vọng
Dẫu anh hoá thành trăm ngàn con sóng
Có thể nào đến được bến bờ em!
Anh lại về, để rồi măi mất em!!!
Lần sửa cuối bởi Hoài Yến; 18-09-10 lúc 11:03 PM
|