Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 19-09-10, 02:00 PM
Avatar của Đông Dung
Đông Dung Đông Dung đang ẩn
Cổ Mộ Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Đông Dung Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Đông Dung
Mặc định

Lần đầu tiên của anh NC nhẹ nhàng thế, heo theo vài câu nhé

Lần đầu em nói dối
Hỡi anh c̣n nhớ chăng
Mẹ biết, nặng lời răn
Em hờn anh, em dỗi

Lần đầu em về tối
Cũng bởi là v́ anh
Trung Thu trăng sáng giăng
Anh dỗ dành...em ngắm

Lần đầu tay anh nắm
Ḷng em run thí mồ
Bụng cứ đánh lô tô
Anh cười, bảo em ngốc

Bây giờ em ngồi khóc
Chạnh nhớ lần đầu tiên
Bao mộng ước hoa niên
Em trao cho anh cả

Nay anh vờ xa lạ
Gặp mặt, mắt làm ngơ
Thôi em cũng giả vờ
"lần đầu tiên gặp mặt"
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...


Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10), Lữ Khách (20-09-10), muoitieu_hn102 (20-09-10), Nhím con (20-09-10), phale (20-09-10), tra sua (28-12-10)