Chủ đề: Cơi vô thường
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 20-09-10, 08:53 PM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mr.Tho Xem bài viết

Chiều chạng vạng nhá nhem
Anh bước về phía ấy
Đành ru ḷng ḿnh vậy
Xa măi một giấc mơ…
Giấc mơ hoang bất ngờ
Khẽ khàng câu ru mộng
Bồng bềnh muôn con sóng
Thuyền anh hoài chông chênh...

Ảo ảnh về...buồn tênh
Ṿng tay trần trĩu nặng...
Ơi giấc mơ đêm vắng
Xa nhau rồi ...phải không...


Chúc mừng Mr Tḥ , bài thơ của bạn thiệt là hay. Mạo muội viết nối vài câu vụng làm quà kết bạn thơ nha.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
Cá chuồn (21-09-10), CM4Q (20-09-10), phale (17-06-12), VỀ MIỀN TRUNG (21-09-10)