Chủ đề: * Hoài niệm *
Xem bài viết riêng lẻ
  #49  
Cũ 04-05-10, 06:43 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm ṃ mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

HOA SỮA


Đường anh qua sao nồng nàn hương hoa sữa
Để vô t́nh ḷng chợt thấy nao nao,
Kư ức xưa - ôi hoài niệm thuở nào
Cứ ùa về làm tim anh nghẹt thở...
Một chữ yêu trót bẻ thành hai nửa
Nửa giấu trong hồn, nửa gửi vào thơ,
Nửa chữ nhớ thương với nửa chữ mong chờ
Ghép lại thành một chữ sầu muôn kiếp !
Ngày ấy qua rồi, bây giờ anh mới biết
Quá dại khờ nên cứ măi dở dang,
Như hoa sữa kia dẫu có nồng nàn
Chỉ đêm nay thôi, ngày mai c̣n đâu nữa,
Nhưng vẫn sẽ vấn vương như là duyên nợ
Để suốt đời anh chẳng thể quên em !...

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Nhím con For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-11-10)