Chủ đề: T́nh thơ huongnhu
Xem bài viết riêng lẻ
  #30  
Cũ 21-09-10, 08:46 AM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định


Ảnh của culanluasg

MÙA HOÀNG HOA CHO EM

Thu về khoe sắc hoàng hoa.
Em tôi óng ả nuột nà Hoàng Lan
Vườn thu mộng đă chín vàng
Yêu em một sớm vỡ tan một chiều
Chỉ c̣n nỗi nhớ cô liêu
Quắt quay mỗi độ thêm nhiều lá bay.
Em có về qua thu nay
Để anh gọi gió cho đầy tóc hương
Nhẹ nhàng dáng mỏng làn sương
Mùa Hoàng Lan đến dọn đường mời thu.
Hnhu - 21/9/2010




Lần sửa cuối bởi huongnhu; 21-09-10 lúc 09:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
muoitieu_hn102 (23-09-10), Nhím con (21-09-10), phale (21-09-10)