Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH
Không len lén làm sao được cô giáo!
Ngày ấy M hiên ngang vào quán nào là khi ra cũng tức anh ách vì bị chém thiếu điều đứt cổ. Thằng bên cạnh ăn y chan mình mà chỉ trả 10 ngàn còn mình thì phải trả 20 ngàn (hỏi tại sao thế thì nhận được câu trả lời: Các bác miền nam không có ngà voi vũng có sừng trâu). Bây giờ thì không bị vậy nữa (Cần thì chơi cái giọng nói Hà Nội giả danh)
|
Hình như cái thời điểm này xa quá xa rồi, Hà Nội không phải cái giọng đâu. Ở xa đố biết giọng Hà Tây với HN khác nhau thế nào. Nói tiếng Anh chắc gì đã là tây...
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chắc PL cũng phải luyện giọng HN phòng thân quá...
Cái lạ tiếp theo mà PL nhận thấy là: Các quán ăn ở HN đa số là nho nhỏ nhưng không xinh xinh. Sốc nhất là khi vào quán, mình có hỏi gì thì những người phục vụ chỉ lừ lừ nhìn mình thôi... Có nhắc lại thêm lần nữa thì nghe câu trả lời cộc lốc:
- Biết rồi!
Ai lần đầu ra HN mà gặp vậy, chắc là hãi luôn...
p/s: Ai ở HN đừng vác gạch ném PL nha...
|
Cái đó gọi là "bánh cuốn", bánh ướt miền Trung đơn điệu quá!
Chuyện tính cách thì Quang sẽ bàn kỹ trong blog, mọi người vào đó mà ném đá...