Vô thường 119
V́ biết diễn đàn hơi muộn nên không thể dự thi bài thơ chủ đề về lễ vu lan. Mr.Tho post lên đây để mọi người cùng đọc và chia sẻ.
Mẹ lại về trong kư ức ban trưa
Lại bắt nguồn từ những điều nói dối
Vẫn yêu thương và bao la quá đỗi
Mẹ để dành điều tốt đẹp cho con
Con nhớ mẹ qua những ngày tuổi son
Tấm áo rét chằng chịt toàn mảnh vá
Đan cho con những mảng màu xanh lá
Ngón tay gầy đan nặng những ước mơ
Giữa lằn ranh bao cấp với tuổi thơ
Mẹ lại dành cho ḿnh điều khốn khó
Bữa cơm trưa cặp lồng đựng trong giỏ
Xa xỉ rồi vài con cá chi chi
Những hạt lạc cơng hạt muối li ti
Rau dền đỏ đục bát canh ngai ngái
Bát cơm chiều chưa ăn v́ miết mải
Nhặt sạn rồi lại nhặt cả mọt cơm.
Vẫn c̣n nguyên mùi ngậy ngậy nước cơm
Cho thêm đường mẹ nh́n con sung sướng
Gạt bớt đi bao lo toan vất vưởng
Bóng mẹ hằn đỏ quạch bức tường vôi
Thêm một lần mẹ lại nói dối tôi
Mẹ hứa rằng mẹ sẽ quay trở lại
Con quá bé chỉ nghe bằng khờ dại
Chưa yên ḷng mẹ lại phải đi xa
Bố bạc đêm bạc cả đôi mắt già
Người đàn ông chưa một lần bật khóc
Nghe trong đêm tiếng thở dài khó nhọc
Nước mắt lặn vào làn khói hương đêm
Không biết ngày mai lời nói dối có thêm
Nhưng ḷng mẹ muôn đời sau vẫn thế
Nếu thêm một lần để con được có thể
Cứ nữa đi lời nói dối trong tim
12h50 07.08.2010
|