Chủ đề: Cõi vô thường
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 22-09-10, 10:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Mr.Tho Xem bài viết
Tặng mẹ nhân sinh nhật lần thứ 50 (Viết năm 2000)


Chín năm với những cuộc đời
Người đi kẻ ở một thời chằng quên
Chín năm với những ưu phiền
Lo toan vất vả mẹ hiền bỏ đi
Chín năm với những bước đi
Làm sao con biết cái gì trước con
Chín năm với mấy bữa đòn
Miếng cơm tấm áo bố còn đánh không?
Chín năm với những cay nồng
Vui buồn sướng khổ xa chồng mẹ ơi
Chín năm những phút rã rời
Cha ngồi cha khóc để vơi cõi lòng
Chín năm với những ước mong
Chưa thành sự thật trong lòng của con.
Thắp dâng Mẹ ngọn nến hồng
Ngày sinh nhật Mẹ cầu mong thật nhiều
Biết rằng ngày đã xế chiều
Nguyện cầu cho Mẹ bao điều thành tâm
Bên con sống mãi ân cần
Niềm vui với Mẹ bạn thân ngày ngày

Thắp dâng Mẹ ngọn nến này
Mong cho Mẹ mãi vui vầy cháu con...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (23-09-10), Cá chuồn (22-09-10), CM4Q (03-10-10), muoitieu_hn102 (22-09-10)
 
Loading...