Chủ đề: Cơi vô thường
Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 23-09-10, 11:36 AM
Mr.Tho Mr.Tho đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 26
Thanks: 3
Thanked 74 Times in 26 Posts
Mặc định

Không đề - Tặng mẹ (18/06/1999)


Ai đem mưa băo về đây
Ai đem mùa hạ chứa đầy băo giông
Mặt trời chưa mọc đằng đông
Ai đem kéo xuống ḍng sông xuôi về
Mẹ hiền chưa tỉnh cơn mê
Bao giờ mẹ tỉnh mẹ về với con
Quả xanh chưa chín c̣n non
Vậy mà mẹ đă bỏ con giữa đời
Cơn mưa chẳng nói nên lời
Thay con trời khóc mưa đời mưa con
Signature: Một tâm hồn "đẹp" không nhất thiết phải có những lời thơ đẹp. Những lời thơ "đẹp" chắc chắn phải xuất phát từ những tâm hồn đẹp.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Tho For This Useful Post:
CM4Q (03-10-10), Nhím con (23-09-10), phale (23-09-10)