Xem bài viết riêng lẻ
  #32  
Cũ 24-09-10, 01:28 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Xào xạc thu đi, đêm hoang lạnh
Cánh vạc đong sương, gió thở dài
Tích tắc ḍng trôi, vầng trăng khuyết
Đàn vẳng canh khuya, sóng lệ ngân

Mùa thu lại đến ướm hương nồng
Nắng hạ c̣n vương tỏa bến sông
Chắc cũng luyến lưu t́nh của gió
Nhớ thương suối lệ mặn môi hồng
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.



Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 24-09-10 lúc 01:30 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
muoitieu_hn102 (25-09-10), phale (24-09-10)