Chủ đề: Cơi vô thường
Xem bài viết riêng lẻ
  #18  
Cũ 24-09-10, 09:14 AM
Mr.Tho Mr.Tho đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 26
Thanks: 3
Thanked 74 Times in 26 Posts
Mặc định

Có một ngày

Có một ngày anh đă mất em
Giữa khổ đau ngàn điều không nói
Anh kiêu ngạo bước qua em rất vội
Mất mát nào chả đau xót hả em?

Có một ngày anh đă quên em
Quên nỗi nhớ một thời xa diệu vợi
Quên lời yêu nhung nhớ thuở xa xưa

Có một ngày anh đă quên em
Quên khoảng trời hoàng hôn rất vội
Quên hết rồi ánh mắt buổi đầu tiên

Có một ngày anh đă quên em
Sao nói hết những ǵ cho em hiểu
Bao yêu thương gói tṛn trong nuối tiếc
Qua mất rồi ngày ấy yêu em

Hà nội 16/10/2000
Signature: Một tâm hồn "đẹp" không nhất thiết phải có những lời thơ đẹp. Những lời thơ "đẹp" chắc chắn phải xuất phát từ những tâm hồn đẹp.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Tho For This Useful Post:
CM4Q (03-10-10), Nhím con (24-09-10), phale (24-09-10)