Xem bài viết riêng lẻ
  #36  
Cũ 24-09-10, 12:09 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Nghe anh, em nghĩ nát ḷng
Muốn sang lại sợ giữa ḍng sóng cao
Băn khoăn hông biết tính sao
Em ngồi bứt lá đếm vào đếm ra
Phó ḿnh cho quẻ vừa sa
Dè đâu gió nổi là đà lá bay...

Biết anh đă cố đến đây
Hay là em cũng liều say một lần...
Bây giờ em mới liều say
C̣n anh liều kể từ ngày gặp nhau
Kể chi sóng cả sông sâu
Việc chi đếm lá cho đầu bạc thêm
Hẳn là ḿnh vẫn c̣n duyên
Anh về bỏ vợ, đợi em bỏ chồng.

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
CM4Q (21-10-10), Ngô Nguyễn (25-12-10), Nguyễn Việt Hà (03-09-11), phale (24-09-10)