Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 25-09-10, 10:51 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Em Buông...!

Em không đợi anh nữa
Chọn lối về ḿnh em
Mộng mơ xin khép lại
Dệt vui buồn đan xen

Em thôi buông không nắm
Và chờ đợi bàn tay
Của anh dài hờ hững
Những lời yêu chưa đầy

Em thôi không cố giữ
Để tim đau xót ḷng
Nợ duyên xin từ biệt
Và đừng hoài trông mong

Thôi, em xa anh nhé
Trả cho nhau hai đường
T́nh em về cất lại
Nhốt cả vào vấn vương
09.2010

P/S: Cô yêu mà còn ước thế, thơ cô ướt nhèm nhẹp, thì tim cô kêu gào hơn tim Đá rùi...hihihi
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Lữ Khách (25-09-10), phale (25-09-10)