Vô thường 12
Một mùa trăng đi qua
Là một mùa bối rối
Là một mùa vui vội
Lòng cứ tự hỏi lòng
Một mùa trăng đi qua
Là một mùa trăng khuyết
Là một mùa ly biệt
Nỗi sầu níu trăng theo
Một mùa trăng đi qua
Một mùa em lạc mất
Những đêm dài bất tận
Lá xào xạc phố buồn
Một mùa trăng đi qua
Mắt lại buồn ngơ ngác
Là những chiều đi lạc
Gọi thầm phố không tên
Một mùa trăng qua đi
Có ai còn nhớ phố
Khoác vai ai dạo bộ
Phố lên đèn thở than
Sẽ bao mùa trăng qua
Để ai còn khờ dại
Trong nỗi niềm thực tại
Lạc về đâu hỡi người
HN 11.10.2009
|