Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 26-09-10, 08:55 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Lầm 4

Tôi đă lầm theo tiếng gọi con tim
Tuỡng rằng em một đời ...chung thủy...
Với t́nh tôi cùng vạn lời thi vị...
Hoà quyện cùng hạnh ư ...thơ xuân...

Cũng như em , đời đau khỗ đă từng...
Bao năm qua con tim ngừng run cảm
Cũng v́ em đă chuyễn vần mây u ám
Tạo khung trời với năm tháng đam mê...

Một mùa thu nơi đất mẹ ...tôi về...
Đă chấp cánh cho t́nh quê tha thiết
Đă dựng xây một lâu đài khánh kiệt
Và bây giờ em đă giết t́nh tôi...

Nếu yêu nhau mà toan tính lổ lời...
Th́ em hởi ! tôi xin một đời cô độc...
Hai trái tim không cùng chung ...khối óc...
Ta hảy về để học tiếng yêu đương...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
CM4Q (30-09-10), phale (27-09-10)