Chủ đề: Vườn Tương Tư...
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 26-09-10, 11:24 AM
Avatar của hoahongden
hoahongden hoahongden đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 32
Thanks: 12
Thanked 71 Times in 32 Posts
Mặc định Vườn Tương Tư...


Cuối tuần...mình em ngồi đếm lá thu
Xào xạc miên man khơi gợi nỗi buồn
Vòng tay ấm một thời xa mãi mãi
Hanh hao lòng bải hoải nỗi tương tư.

Dĩ vãng nhạt nhòa đâu bởi thời gian...
Bởi em anh chẳng bao giờ níu kéo
Cứ thả lòng trôi theo điều xa vợi
Để cuối cùng mỗi đứa rẽ mỗi nơi.

Trên con đường ko tên ai đứng đợi
Dấu tình xưa kỉ niệm vẫn còn đầy
Em lặng lẽ kiếm tìm sao ko thấy
... Bóng đổ dài trong nắng hắt hiu thu...
Signature:

*******************
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa???

Lần sửa cuối bởi hoahongden; 26-09-10 lúc 11:27 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoahongden For This Useful Post:
CM4Q (31-10-10), muoitieu_hn102 (26-09-10), Nhím con (01-10-10), phale (27-09-10)