Chủ đề
:
Người mới xin ra mắt...
Xem bài viết riêng lẻ
#
47
28-09-10, 03:05 PM
hoahongden
Member
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 32
Thanks: 12
Thanked 71 Times in 32 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
MoonRiver
Dzái trời ban phước cho con
Để con vẹn chữ tṛn Duyên với nàng
Để Đông ấm giấc...t́nh tang
Để Xuân có chốn biếu gà trống mơ
Để Thu thôi hết hững hờ
Hạ sang vừa lúc hết khờ, ló khôn
Bây giờ tạm ứng...cái hôn
Để trưa ḿnh hết bồn chồn vào ra
Xin thành thật chia buồn cùng...Nô và Hạc!
Trời hỡi liều quá chàng nha
Mún hun xin hăy đi ra vườn trầu
Nơi này hổng được... hun đâu
kẻo Hạc. Nô thấy th́... sầu lắm nha...
Signature:
*******************
Triệu người quen có mấy người thân
Khi ĺa trần có mấy người đưa???
The Following User Says Thank You to hoahongden For This Useful Post:
phale
(28-09-10)
hoahongden
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới hoahongden
T́m bài gửi bởi hoahongden