Chủ đề
:
Người mới xin ra mắt...
Xem bài viết riêng lẻ
#
49
28-09-10, 03:30 PM
hoahongden
Member
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 32
Thanks: 12
Thanked 71 Times in 32 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Nothing
Nàng ơi nói nhỏ tí nào
Thing thời thích nhất ra vào đấy nha
Nàng cứ xin đất xây nhà
Để ta có chốn ra ra vào vào
Ư chàng nói vậy la sao?
Vào ra nhiều thế lao đao hổng chừng
Chàng ơi, thôi thiếp xin dừng
...vụ xây nhà cửa thiếp ngưng luôn nè
Kẻo hông hàng xóm hăm he
Vào ra nhiều quá nó x̣e lửa qua
Nó đốt cháy sạch cửa nhà
C̣n thiếp leo tủ ngắm gà khỏa thân...
Signature:
*******************
Triệu người quen có mấy người thân
Khi ĺa trần có mấy người đưa???
The Following 2 Users Say Thank You to hoahongden For This Useful Post:
MoonRiver
(28-09-10),
phale
(28-09-10)
hoahongden
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới hoahongden
T́m bài gửi bởi hoahongden