Xem bài viết riêng lẻ
  #72  
Cũ 30-09-10, 11:38 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Cuộc đời này chỉ là mộng phù du
Người giả dối tri âm giờ cũng mất
Cười chua cay bài thơ nghe đắng chát
Tận cuối tâm hồn thầm hỏi bởi v́ đâu?

Bước ngập ngừng lê kư ức buồn đau
Cố nén ḍng châu xóa đi ngày mộng cũ
Để kỷ niệm xưa không quay về đây nữa
Giọt lệ nào vừa rớt giữa tim côi

Tôi sẽ đi xa măi nơi cuối trời
Dù có đau ră rời chân cố bước
Hành trang tôi là lơi thơ giá buốt
Xin tạ từ rẽ ngược lối đành xa!
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.



Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 30-09-10 lúc 11:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Cá chuồn (01-10-10), CM4Q (18-10-10), Nhím con (01-10-10), phale (06-10-10)