Chủ đề: Thơ Nguyễn Vĩnh An
Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 01-10-10, 09:24 AM
Avatar của Nguyễn Vĩnh An
Nguyễn Vĩnh An Nguyễn Vĩnh An đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 10
Thanks: 1
Thanked 23 Times in 9 Posts
Post Cô giáo tôi

Cô giáo tôi

Kính tặng cô Tuyết Nga

Mùa hè lại đến,
Xa trường, bạn mến.
Nhưng tôi vẫn nhớ
Hình bóng cô tôi

Dáng người thon thả
Tính tình dịu hiền
Mái tóc dài xõa
Nụ cười xinh xinh

Cô luôn lo lắng
Cho con của mình
Đôi khi lẳng lặng
Nhưng lòng không yên

Nay con thành đạt
Cô mừng xiết bao
Tôi ngồi nhớ lại
Bài học thuở nào.

2008

Nguyễn Vĩnh An
Signature: Ḿnh tên là Nguyễn Vĩnh An
Xin chào các bạn Diễn đàn gần xa
Câu thơ đôi lúc thật thà
Viết xong mới biết đúng là yêu em!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Vĩnh An For This Useful Post:
Cá chuồn (01-10-10), Nhím con (02-10-10)