Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 01-10-10, 12:51 PM
ayumiradex ayumiradex đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 5
Thanks: 0
Thanked 29 Times in 5 Posts
Mặc định

Em Xin Lỗi

em xin lỗi vì làm kẻ ra đi
nước mắt khô theo dòng cơn gió thổi
em không thể thêm một lời nói dối
như bao ngày hẹn ước thế rồi thôi

em xin lỗi để anh với đơn côi
trả lại anh một thời em nông nổi
trời vào thu tình xa tầm tay với
hóa lòng mình bạc bẽo trắng như vôi

sao trên trời cũng có lúc đổi ngôi
quên đi nhé những lời em đã nói
lúc nào đó lỡ gặp nhau..chung lối
hãy hững hờ như một kẻ lạ xa

đáy lòng mình ko dám nhận thứ tha
anh lặng câm trong chiều thu trút lá
em cố bước thật nhanh trong vội vã
tình vỡ rồi khác cổ tích, vần thơ...

nghĩ đến anh là trong những cơn mơ
đến một lúc nhớ thương là quá cũ
khâu đã kín một vết thương bưng mủ
quên buổi chiều đau khổ một mùa thu....
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to ayumiradex For This Useful Post:
Cá chuồn (01-10-10), CM4Q (01-10-10), Lữ Khách (01-10-10), MoonRiver (01-10-10), Nhím con (02-10-10), phale (13-10-10)
 
Loading...